Cười ra nước mắt vì chồng mê nuôi chuột
Chào tác giả bài viết “Em yêu anh nhưng em không thể chấp nhận được sở thích đặc biệt này của anh”. Mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn vì mình cũng đang sống với chồng có sở thích kỳ lạ là nuôi chuột đồng, trong khi mình lại sợ chuột. Ban đầu, mình rất lo lắng về điều này, nhưng chồng mình đã hứa sẽ nuôi chúng trong một căn phòng riêng để không ảnh hưởng đến mình. Cuối cùng, mình quyết định tiếp tục bên anh vì tình yêu lớn hơn nỗi sợ.
Những ngày đầu sống chung, mình rất mệt mỏi vì tiếng chuột của chồng vang lên suốt ngày, thậm chí còn mất ngủ. Thấy mình tiều tụy, chồng đã làm cách âm cho phòng. Có hôm chuột xổng, mình hoảng sợ cầm chổi đuổi, thì chồng về hét lên và chạy cứu chuột, khiến anh giận vì mình làm chuột bị thương. Sống với chồng 3 năm, mình vẫn không yêu nổi những chú chuột mà anh chăm sóc. Anh dành nhiều thời gian để lau dọn và trò chuyện với chúng, khiến mình đôi khi cảm thấy tủi thân, nhưng đã chấp nhận từ đầu nên không dám phàn nàn. Dù sở thích của chồng có kỳ quặc, nhưng ít ra anh không say xỉn hay ngoại tình. Thực ra, sở thích này cũng giúp mình bớt lo lắng.
Sau khi làm việc, chồng mình luôn về nhà chăm sóc lũ chuột thay vì đi nhậu với bạn. Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, anh lại sang phòng chuột để tâm sự, không muốn bỏ đi vì sợ mình sẽ giận và làm hại chúng. Dù sở thích của chồng có phần kỳ lạ, nhưng vẫn tốt hơn là anh đi rượu chè hay cặp bồ. Nghe bạn tâm sự, mình thấy bạn giống mình trước đây. Hy vọng bạn đừng để những chuyện nhỏ làm ảnh hưởng đến tình cảm lâu năm của mình. Chỉ cần bạn trai cũng yêu bạn, anh ấy sẽ biết cách hòa hợp sở thích với bạn gái. Thà anh ấy đam mê điều khác lạ còn hơn có tật xấu khác, đúng không?



Source: https://afamily.vn/do-khoc-do-cuoi-vi-chong-thich-nuoi-chuot-20171122164529375.chn